Ừ, thì bất công

Thứ hai, 30/06/2014 10:38

(Cadn.com.vn) - Chắc chắn nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi Chile gục ngã trên loạt “đấu súng” trước chủ nhà Brazil trong trận đấu đầu tiên của vòng knock-out. Thậm chí, kết quả đó được cho là bất công bởi Chile đã chơi hay hơn và xứng đáng có được vé vào tứ kết. Xem ra chuyện "bất công" trong bóng đá sẽ còn là đề tài "hot" để bình luận dài dài.

Tuy nhiên, bóng đá là thế! Thậm chí nhiều người còn cho rằng "bất công" là yếu tố cần có và luôn diễn ra để góp phần tạo cho bóng đá trở thành môn thể thao vua. Thi thoảng, người ta lại được chứng kiến sự bất công khi những đội bóng nhỏ bé quật ngã các “ông lớn”, hay ngược lại, đội đá hay hơn ngậm ngùi trong thất bại.

Dẫu sao, Brazil vào tứ kết sẽ giúp World Cup 2014 đáng xem hơn.

Chile xứng đáng được HLV Solari rất đề cao trong cuộc chạm trán ở vòng 1/8. Người láng giềng ở khu vực Nam Mỹ đã có một trận đấu hay và chiến thuật cực kỳ hợp lý khiến chủ nhà Brazil phải nhờ đến thần may mắn mới giành chiến thắng nghẹt thở.

Lối chơi phòng ngự phản công, chịu khó chơi áp sát và không ngại sử dụng những pha va chạm của Chile đã biến tuyển Brazil thành đội quân ô hợp. Một trận đấu mà Neymar gần như mất hút. Hàng tiền vệ bị chia cắt nên đội bóng vàng –xanh không tạo ra được những đợt tổ chức đường nét. Hy vọng bàn thắng của chủ nhà chủ yếu đến từ các pha bóng cá nhân của Neymar hay Hulk. Nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả.

Cũng chính lối chơi “bắt bài” của Chile đã khiến Brazil lộ rõ những điểm yếu chết người. Đó là sự hớ hênh nơi hàng thủ. Cặp trung vệ David Luiz và Thiago Silva chơi chắc chắn nhưng lỗ hổng nằm ở vị trí của Dani Alves và Marcelo. “Đôi cánh” này thường xuyên dâng cao tấn công, trong khi khả năng hỗ trợ phòng ngự của tuyến giữa chưa tốt đã khiến Brazil nhiều phen đối mặt với “tử thần”.

Trận Brazil – Chile hòa nhau 1-1 sau 120 phút. Trên loạt penalty, Brazil thắng 3-2. Đối thủ của Brazil ở tứ kết là Colombia, đội thắng Uruguay 2-0 bằng cú đúp của tiền đạo Jame Rodriguez.

Song có lẽ, điểm yếu lớn nhất của Brazil tại VCK World Cup lần này là hàng tiền đạo. HLV Scolari không có được những tiền đạo mũi nhọn đẳng cấp khi Fred chơi mất hút trong hàng thủ đối phương. Những pha xử lý của chân sút này cũng không được tinh tế. Ngay cả Jo vẫn gây thất vọng lớn khi được tung vào sân.

Nói tóm lại, Brazil đã có một trận đấu dở trước Chile nhưng may mắn đứng về phía họ. Ngoài xà ngang, cột dọc thì đôi tay của thủ thành Cesar đã cứu cho chủ nhà Brazil khỏi cảnh bị loại.

Bị loại là sự bất công cho Chile nhưng bóng đá cũng như cuộc đời, cái tồn tại mới là cái hợp lý. Nhìn ở khía cạnh tích cực thì việc Brazil vào tứ kết mới là điều nhiều người mong chờ. Đơn giản vì Brazil là chủ nhà, sự hiện diện của họ ở những vòng đấu tiếp theo sẽ giúp giải đấu đáng xem hơn, hấp dẫn hơn và đi đến thành công.

Ừ, thì bất công cho Chile nhưng có lẽ đó là kết quả được sắp đặt bởi số phận.

Quang Hải